PDA

View Full Version : Người Tình Tri Kỷ.



diepkimphung
17-08-2022, 18:47
Đêm khuya vắng trong căn phòng lặng lẽ
Em một mình ngồi vẽ bức chân dung
Biết hai ta đang cách trở ngàn trùng
Nhưng cố hoạ hình người dưng đỡ nhớ

Thu se lạnh mà lòng còn trăn trở
Gió qua phòng theo nhịp thở tình yêu
Thả hồn thơ lòng mong muốn rất nhiều
Ai về ở bên em chiều dạo phố

Giữa đô thị đêm buồn mưa lại đổ
Viết vần thơ mong nhắc nhở hồn ai
Trời vào thu ngày ngắn đêm quá dài
Mong anh hãy thức hoài cùng em nhé

Bạn tri kỷ hãy ru hồn khe khẽ
Giấc mơ nồng hẹn nhé sẽ tô màu
Nụ hôn này ngày trước đã trao nhau
Hãy hoà trộn vào nhau trong cuộc sống

Đêm không ngủ em nằm nuôi hy vọng
Có anh rồi chẳng mơ mộng cao sang
Kết bện nhau cùng với trái tim vàng
Những giờ phút huy hoàng sao tả nổi.

LƯƠNG MAI HIÊN.

diepkimphung
18-08-2022, 01:23
CÓ LẼ CHƯA CHỒNG.

Tô phở gần kề thấy thật ngon
Nhìn sang thấy ngực quá no tròn
Cô nàng chắc khoảng chừng hăm mấy
Có lẽ chưa chồng chã có con.

TRUONG NGUYEN.