diepkimphung
17-08-2022, 03:33
Thu ơi! Thu đã đến rồi sao?
Thu trước vừa qua mới độ nào
Thấm thoát đã tròn năm rồi nhỉ
Nay đón thu về cúc trổ bông
Cải vàng đã nở rộ ven sông
Hồ nước sen hồng cũng đơm bông
Ngõ trúc lao xao chiều chớm lạnh
Nhìn lá vàng rơi thấy chạnh lòng
Thu đã về rồi em biết không
Heo may đã trải rộng trên đồng
Con đường thu trước mình chung bước
Nay chỉ mình anh vắng em rồi
Thơ thẩn chiều thu dạ bồi hồi
Nỗi niềm nhung nhớ cứ đầy vơi
Nhìn đôi cò trắng trên đồng nội
Tràn ngập trong lòng nỗi cô đơn
PHẠM TRUNG.
Thu trước vừa qua mới độ nào
Thấm thoát đã tròn năm rồi nhỉ
Nay đón thu về cúc trổ bông
Cải vàng đã nở rộ ven sông
Hồ nước sen hồng cũng đơm bông
Ngõ trúc lao xao chiều chớm lạnh
Nhìn lá vàng rơi thấy chạnh lòng
Thu đã về rồi em biết không
Heo may đã trải rộng trên đồng
Con đường thu trước mình chung bước
Nay chỉ mình anh vắng em rồi
Thơ thẩn chiều thu dạ bồi hồi
Nỗi niềm nhung nhớ cứ đầy vơi
Nhìn đôi cò trắng trên đồng nội
Tràn ngập trong lòng nỗi cô đơn
PHẠM TRUNG.