diepkimphung
15-08-2022, 22:44
Nhớ đến anh lòng ấm áp biết bao
Dù ngoài cửa gió lao xao thổi mãi
Nhớ đến anh con tim thôi khắc khoải
Ngỡ như tình đang về lại bên em
Nụ hôn xa vẫn đủ ngọt môi mềm
Giấc ngủ muộn vẫn êm đềm quá đổi
Mảnh trăng khuyết vẫn đủ xua bóng tối
Thơ chưa thành vẫn đủ nói lời yêu
Đông năm nay có vẻ chẳng lạnh nhiều
Nhưng con phố vẫn tiêu điều hiu hắt
Em ao ước được ôm anh thật chặt
Rồi chúng mình cùng góp nhặt nắng phai
Em nhớ anh! Em thích nhớ anh hoài
Như con nhện miệt mài giăng tơ mỏng
Như biển cả muôn đời ru tiếng sóng
Như khoảng trời trông ngóng tiếng chim ca
Em nhớ anh như trẻ nhỏ nhớ quá
Nhớ một chút thôi mà, anh đừng trách!
NGUYỄN NGỌC THUỲ LAM.
Dù ngoài cửa gió lao xao thổi mãi
Nhớ đến anh con tim thôi khắc khoải
Ngỡ như tình đang về lại bên em
Nụ hôn xa vẫn đủ ngọt môi mềm
Giấc ngủ muộn vẫn êm đềm quá đổi
Mảnh trăng khuyết vẫn đủ xua bóng tối
Thơ chưa thành vẫn đủ nói lời yêu
Đông năm nay có vẻ chẳng lạnh nhiều
Nhưng con phố vẫn tiêu điều hiu hắt
Em ao ước được ôm anh thật chặt
Rồi chúng mình cùng góp nhặt nắng phai
Em nhớ anh! Em thích nhớ anh hoài
Như con nhện miệt mài giăng tơ mỏng
Như biển cả muôn đời ru tiếng sóng
Như khoảng trời trông ngóng tiếng chim ca
Em nhớ anh như trẻ nhỏ nhớ quá
Nhớ một chút thôi mà, anh đừng trách!
NGUYỄN NGỌC THUỲ LAM.