PDA

View Full Version : Thu Không Anh.



diepkimphung
15-08-2022, 22:16
Thu này vẫn vậy lắm chờ mong
Lại những mùa trăng ái chẳng nồng
Bến cũ con thuyền ngơ ngẩn đợi
Canh buồn ngọn gió thẫn thờ trông
Vì lo ngõ rụng tàn cau úa
Bởi sợ chiều rơi cánh liễu hồng
Để phím tơ chùng so nhịp lỗi
Nghe đời lạnh buốt giữa mùa giông

PHƯỢNG PHƯỢNG.

diepkimphung
15-08-2022, 22:24
THU MÒN MỎI.

Bởi hắt hiu đời nỗi đợi mong
Hằng mơ ấm lại mảnh duyên nồng
Âm thầm ngõ hạnh khơi niềm nhớ
Lặng lẽ hiên quỳnh xót cảnh trông
Não buổi xuân về khôn chuốc lực
Buồn đêm hạ mãn biếng tô hồng
Hiên chiều lá rụng thu mòn mỏi
Ngán ngẩm khi tình gặp bão giông.

BÌNH DƯƠNG.