diepkimphung
12-08-2022, 22:27
Anh yêu ơi em yêu anh nhiều lắm
Yêu nồng nàn say đắm cả trong mơ
Em yêu anh không biết tự bao giờ
Mà trong thơ cũng thẩn thờ mong nhớ
Vẫn biết rằng t́nh đôi ta cách trở
Nhưng suốt đời em chỉ nhớ anh thôi
Trái tim em đă trao hết anh rồi
Lỡ sau này t́nh đôi ta hai lối
Em biết sống sao khi mất anh rồi
Ôi đau xót trái tim côi lạnh lẽo
Những đêm về thắt thẻo nỗi nhớ thương
Kỷ niệm yêu c̣n vương đầy tâm khảm
Biết làm sao chiều ảm đạm mưa giông
Buồn hiu hắt chờ trông nơi ngỏ vắng
Biết anh không về vẫn lẳng lặng đợi chờ
Anh nơi nào có biết không anh hỡi!
Có một người luôn mong đợi anh thôi
Nguyện trọn đời không thay đổi v́ anh
NGUYỄN THUỲ NGÂN.
Yêu nồng nàn say đắm cả trong mơ
Em yêu anh không biết tự bao giờ
Mà trong thơ cũng thẩn thờ mong nhớ
Vẫn biết rằng t́nh đôi ta cách trở
Nhưng suốt đời em chỉ nhớ anh thôi
Trái tim em đă trao hết anh rồi
Lỡ sau này t́nh đôi ta hai lối
Em biết sống sao khi mất anh rồi
Ôi đau xót trái tim côi lạnh lẽo
Những đêm về thắt thẻo nỗi nhớ thương
Kỷ niệm yêu c̣n vương đầy tâm khảm
Biết làm sao chiều ảm đạm mưa giông
Buồn hiu hắt chờ trông nơi ngỏ vắng
Biết anh không về vẫn lẳng lặng đợi chờ
Anh nơi nào có biết không anh hỡi!
Có một người luôn mong đợi anh thôi
Nguyện trọn đời không thay đổi v́ anh
NGUYỄN THUỲ NGÂN.