diepkimphung
12-08-2022, 02:37
Biết làm sao được anh yêu
Khi đời c̣n lắm những điều chông gai
Biết anh giờ đă nhạt phai
Nhưng con tim vẫn ngày ngày nhớ mong
Biết anh giờ đă thay ḷng
Nên em từ chối má hồng chẳng trao
Biết rằng chẳng nợ ǵ nhau
Nhưng sao vẫn thấy nát nhàu con tim
Tim anh giờ biết đâu t́m
Em ôm gối mộng nữa đêm đợi chờ
Biết t́nh chẳng đẹp như mơ
Nên đành chấp nhận duyên hờ từ đây...!
THUỲ LINH.
Khi đời c̣n lắm những điều chông gai
Biết anh giờ đă nhạt phai
Nhưng con tim vẫn ngày ngày nhớ mong
Biết anh giờ đă thay ḷng
Nên em từ chối má hồng chẳng trao
Biết rằng chẳng nợ ǵ nhau
Nhưng sao vẫn thấy nát nhàu con tim
Tim anh giờ biết đâu t́m
Em ôm gối mộng nữa đêm đợi chờ
Biết t́nh chẳng đẹp như mơ
Nên đành chấp nhận duyên hờ từ đây...!
THUỲ LINH.