PDA

View Full Version : Thu Lạnh.



diepkimphung
11-08-2022, 22:10
Tĩnh cả trời nam lạnh gió mùa
Ngâu tàn lá đổ nẫu mình chua
Vườn thanh kẻ đợi trầu cau úa
Bến phụng tình ôm chữ hỷ đùa
Nặng trĩu con đò qua khúc bủa
Vơi đầy ngọn sóng rẽ vòng cua
Hờn trăng cắt nửa đày thân lụa
Tủi Thiếp chàng ơi chịu bão lùa

HƠ Y LANG.

diepkimphung
11-08-2022, 22:18
BUỒN VÀO THU.
(Hoạ thơ của Hơ Y Lang)

Buồn đeo kỷ niệm lúc giao mùa
Cũng bởi men đời vị chát chua
Mộng ngỏ lời thơ dường đã úa
Tình gieo suối nhạc vẫn như đùa
Âm thầm nỗi nhớ ngày vây bủa
Ảo não duyên chờ chuyện bán mua
Nắng đổ chiều thu thành dãy lụa
Hồn theo cõi tịnh gió sương lùa.

BÌNH DƯƠNG.