PDA

View Full Version : Sóng Cuồn Đáy Tim.



diepkimphung
09-08-2022, 22:33
Ngày xưa cũng đã xa rồi
Chuyện tình cổ tích giữa tôi và nàng
Em nhìn con bướm lang thang
Đậu bông vàng thắm bên hàng giậu thưa

Kiễng chân nàng ấy mới vừa
Dang tay định bắt mà chưa kịp thì
Nhẹ nhàng tôi rón chân đi
Chộp luôn trước nhỏ cười khì ai ơi

Rồi trêu chọc nói mấy lời
"Nhỏ cho hôn cái thì chơi nhé này"...
Nàng nhìn con bướm trên tay
Gật đầu đồng ý tỏ bày muốn hôn...

Chạm môi một chút vô hồn
Cái ngày bé tý vùi chôn cuộc tình
Bây giờ em đã lớn xinh
Trêu nàng (mười bốn) gượng mình hôn ta

Chuyện xưa (con nít) chỉ là
Quên rồi nhắc lại hoá ra nàng buồn
Mắt nàng giọt lệ trào tuôn
Một thời thơ trẻ sóng cuồn đáy tim.

ĐÀO VĂN CỨU.