PDA

View Full Version : Âm Tần Vọng Rung.



diepkimphung
07-08-2022, 20:59
Người đâu giữa chốn dương trần
Không gian mờ ảo âm tần vọng rung
Giác quan linh cảm mông lung
T́nh em gửi tặng vô cùng tạ ơn.

Trong thơ bóng dáng lờn vờn
Người em gái nhỏ mến thương trên đời
Tim em thánh thót nên lời
Quanh anh tứ phía mây trời âm vang

Nửa đêm đèn toả ánh vàng
Sao trời vẫn thức nói ngàn tâm tư
Canh thâu thả mộng thực hư
Đâu hay đâu biết em từ nơi đâu?

Thi nhân lăng mạn muôn mầu
T́nh thơ lờ lững đưa câu ân t́nh
Gửi ai đồng cảm với ḿnh
Bao la dào dạt tươi xinh nụ cười!

LÊ QUANG DANH.