PDA

View Full Version : Em Về Đó.



diepkimphung
31-07-2022, 20:03
Em về đó nơi dòng xanh thuở nhỏ
Cây đa già đứng trước gió...khô khan
Nắng chiều đùa cùng mép nước miên man
Dăm đứa trẻ đang tắm trần...ồn ã.

Những năm tháng đã rời đi...tất cả
Chỉ còn đây nỗi nhớ ngả sang...buồn
Dòng sông biếc vẫn sớm hôm tất tưởi
Đưa ta đi từ cái tuổi...dại khờ

Nay trở lại nơi cái bờ sông lở
Bắt đền ai sự dang dỡ của mình
Con người ấy đã lặng thinh trốn chạy
Năm tháng nào...đâu có dạy ta khôn.

Dòng sông xưa nước cứ dồn ra biển
Chẳng còn đâu những yêu mến thuở nào
Ta đứng đó mùa thu vào ngang ngõ
Những lá vàng ùa theo gió...lao xao.

NGUYỄN ANH SƠN.