diepkimphung
26-07-2022, 21:09
Mùa thu sang cành bàng thay màu lá
Lá lìa cành lả chả nổi buồn rơi
Góc phố quen bỗng trở thành xa lạ
Lòng ngập ngừng nhìn bóng nắng chiều trôi
Anh và em từ mùa tu hú gọi
Mang câu ca ươm nắng sợi tơ vàng
Bước qua đêm ôm nỗi buồn rong ruổi
Sắc thu vàng rưng rức bến thời gian
Đã bao lâu Hà Nội ngây ngất nắng
Nỗi khát khao chầm chậm bước chân về
Gió qua sân cửa nhà em vẫn đóng
Trái trong vườn chín rụng đến thiết thê
Mặt Hồ Tây khoảng buồn chiều ai lấp
Liễu buông cành xơ xác đường Cổ Ngư
Hoàng hôn xuống khi nắng chiều lịm tắt
Nhịp chuông chùa hiu hắt cảnh hồ thu
NGUYÊN LÊ.
Lá lìa cành lả chả nổi buồn rơi
Góc phố quen bỗng trở thành xa lạ
Lòng ngập ngừng nhìn bóng nắng chiều trôi
Anh và em từ mùa tu hú gọi
Mang câu ca ươm nắng sợi tơ vàng
Bước qua đêm ôm nỗi buồn rong ruổi
Sắc thu vàng rưng rức bến thời gian
Đã bao lâu Hà Nội ngây ngất nắng
Nỗi khát khao chầm chậm bước chân về
Gió qua sân cửa nhà em vẫn đóng
Trái trong vườn chín rụng đến thiết thê
Mặt Hồ Tây khoảng buồn chiều ai lấp
Liễu buông cành xơ xác đường Cổ Ngư
Hoàng hôn xuống khi nắng chiều lịm tắt
Nhịp chuông chùa hiu hắt cảnh hồ thu
NGUYÊN LÊ.