diepkimphung
23-07-2022, 21:56
Ơi nàng thiếu nữ dáng hồng xinh
Hỏi tại làm sao đứng lẻ mình
Có phải lo tình nên dạ sợ
Hay là ngại thắm mới hồn kinh?
Mây mù phũ giấc thường u tối
Gió lộng lùa đưa sẽ rõ hình
Chớ thấy Vì Sao mờ ảm đạm
Cho rằng Ánh Nguyệt chẳng ngời minh
Ấy ở nơi nào hãy rõ minh
Vì sao lại hỏi dáng hay hình?
Tình duyên mãi đẹp hồn đâu ngại
Nghĩa phận luôn tròn dạ chẳng kinh
Sẫm mắt mờ trong do nhớ kẻ
Tàn môi lạt thắm bởi thương mình
Trăm năm hẹn ước dường hồng đã...
Hội ngộ tương phùng sẽ thắm xinh
LAN THUY
Hỏi tại làm sao đứng lẻ mình
Có phải lo tình nên dạ sợ
Hay là ngại thắm mới hồn kinh?
Mây mù phũ giấc thường u tối
Gió lộng lùa đưa sẽ rõ hình
Chớ thấy Vì Sao mờ ảm đạm
Cho rằng Ánh Nguyệt chẳng ngời minh
Ấy ở nơi nào hãy rõ minh
Vì sao lại hỏi dáng hay hình?
Tình duyên mãi đẹp hồn đâu ngại
Nghĩa phận luôn tròn dạ chẳng kinh
Sẫm mắt mờ trong do nhớ kẻ
Tàn môi lạt thắm bởi thương mình
Trăm năm hẹn ước dường hồng đã...
Hội ngộ tương phùng sẽ thắm xinh
LAN THUY