PDA

View Full Version : Mái Tóc Thề.



diepkimphung
22-07-2022, 20:36
Tóc thề xoã ngắn ngang vai
Em đi trong gió cho ai thẩn thờ
Bờ đê luông bóng người chờ
Ngắm cô thôn nữ thẩn thờ tuổi yêu

Biết rằng một sớm mai chiều
Xa quê ngày ấy mọi điều ước ao
Quê hương không bén duyên nào
Tóc thề còn mãi ngọt ngào tình em.

TRINH NỮ HOA.

diepkimphung
22-07-2022, 20:41
GỬI EM PHƯƠNG XA.

Gửi tình tha thiết vào thơ
Đan từng sợi nhớ đợi chờ người thương
Núi non cách trở dặm đường
Nhắn theo mây gió vấn vương tơ lòng

TRINH NỮ HOA.