diepkimphung
22-07-2022, 17:52
Em là cô gái thôn quê
Quanh năm đồng ruộng vụng về lắm anh
Lần đầu lên phố Sài Thành
Em bỡ ngỡ trước đỏ xanh đèn màu
Ra phố chẳng dám đi đâu
Sợ đi lạc lối biết đâu đường về
Đâu có tiền đi tắc xi
Em định cuối tuần sẽ về quê thôi.
Có anh cùng phố sang chơi
Thấy em tội nghiệp anh mời dạo chơi
Nhưng em chưa dám nhận lời
Sợ rồi gặp phải con người trăng hoa
NGUYÊN NGỌC.
Quanh năm đồng ruộng vụng về lắm anh
Lần đầu lên phố Sài Thành
Em bỡ ngỡ trước đỏ xanh đèn màu
Ra phố chẳng dám đi đâu
Sợ đi lạc lối biết đâu đường về
Đâu có tiền đi tắc xi
Em định cuối tuần sẽ về quê thôi.
Có anh cùng phố sang chơi
Thấy em tội nghiệp anh mời dạo chơi
Nhưng em chưa dám nhận lời
Sợ rồi gặp phải con người trăng hoa
NGUYÊN NGỌC.