diepkimphung
21-07-2022, 22:10
Em đã quen với những gì vốn có
Với gió mưa bão tố của đất trời
Với biển xanh nghìn năm sóng vỗ
Với vui buồn...hạnh phúc và đơn côi
Những điều kia hiện hữu đã lâu rồi
Từ thuở hồng hoang còn xanh trái cấm
Em vẫn nâng niu tình yêu cuộc sống
Không để tâm hồn vụn vỡ chơi vơi
HOÀNG BÍCH THUỶ.
Với gió mưa bão tố của đất trời
Với biển xanh nghìn năm sóng vỗ
Với vui buồn...hạnh phúc và đơn côi
Những điều kia hiện hữu đã lâu rồi
Từ thuở hồng hoang còn xanh trái cấm
Em vẫn nâng niu tình yêu cuộc sống
Không để tâm hồn vụn vỡ chơi vơi
HOÀNG BÍCH THUỶ.