PDA

View Full Version : Mối Tình Tháng Bảy.



diepkimphung
21-07-2022, 21:59
Dưới hạ chiều một mình em đếm bước
Trên con đường ký ức của ngày xưa
Đá sỏi nằm như mảnh vụn tuổi thơ
Như buồn nắng buồn mưa thời son đá

Cúc hoang sơ bỗng trở thành cao cả
Giữ màu vàng êm ả một miền quê
Vẫn chang chang như mỗi bận ta về
Cỏ chen hoa bờ đê vi vút gió

Tháng bảy ơi đừng mưa ngâu thêm nữa
Phượng chẳng còn đỏ lửa mãi vì yêu
Ký ức nào ta thất lạc mang theo
Để súng tím nghiêng chiều thu đến vậy

Cỏ say nắng nước liu riu lặng chảy
Hương vị hè đọng lại dưới hàng mi
Nắng rụng thềm cũng chẳng kịp nghĩ suy
Tháng bảy ơi mối tình si khờ dại

NGUYÊN LÊ.