PDA

View Full Version : Thu Hoài Vọng.



diepkimphung
18-07-2022, 17:54
Thu mong đợi bóng h́nh người yêu mến
Nhớ thu xưa đan bện kết ân nồng
Mấy mùa qua cảnh gối chiếc pḥng không
Sầu héo hắt môi hồng dần phai nhạt

Anh biền biệt để thu về xơ xác
Lá úa nhiều xào xạt rớt đầy hiên
Một ḿnh em lặng lẽ giữa ưu phiền
Đếm lá rụng ngả nghiêng ôm hoài vọng

THANH THẢO.

diepkimphung
18-07-2022, 18:02
XUÂN MONG CHỜ.

Thu tàn tạ tim anh hoài trông ngóng
Nhớ về em một bóng nhốt cô pḥng
Sáng đến chiều hết nhớ rồi lại mong
Đông chưa đến mà nghe ḷng buốt giá

Em hờ hững bỏ anh nơi xa lạ
T́nh nơi này anh dành cả em thôi
Chỉ mong sao cho nguyệt lăo đắp bồi
Niềm hy vọng ḿnh thành đôi hạnh phúc

VĂN LỪNG.