diepkimphung
18-07-2022, 17:11
Cô gái của tôi ơi...!
Chuyện cũ đã qua rồi...
Em đừng sầu thêm nữa
Ngoài trời mưa cứ rơi...
Cô gái của tôi ơi...!
Đừng giấu buồn trong mắt
Nụ cười kia chẳng thật
Tôi biết em không vui...
Cuộc đời này ngắn lắm
Đong chi những muộn phiền
Em chỉ được hạnh phúc
Em chỉ được bình yên...
Hãy tô son, điểm phấn
Váy xinh bước xuống đường
Và rồi em sẽ thấy...
Em đáng được yêu thương...
Rồi nắng vàng sẽ tới
Sưởi ấm khắp lưng trời...
Rồi một người sẽ tới...
Sưởi ấm lòng em thôi...!
Vậy nên đừng lặng lẽ...
Đừng chun vai giữa đời
Cô đơn buồn, buồn lắm...
Cô gái của tôi ơi...!
DP
Chuyện cũ đã qua rồi...
Em đừng sầu thêm nữa
Ngoài trời mưa cứ rơi...
Cô gái của tôi ơi...!
Đừng giấu buồn trong mắt
Nụ cười kia chẳng thật
Tôi biết em không vui...
Cuộc đời này ngắn lắm
Đong chi những muộn phiền
Em chỉ được hạnh phúc
Em chỉ được bình yên...
Hãy tô son, điểm phấn
Váy xinh bước xuống đường
Và rồi em sẽ thấy...
Em đáng được yêu thương...
Rồi nắng vàng sẽ tới
Sưởi ấm khắp lưng trời...
Rồi một người sẽ tới...
Sưởi ấm lòng em thôi...!
Vậy nên đừng lặng lẽ...
Đừng chun vai giữa đời
Cô đơn buồn, buồn lắm...
Cô gái của tôi ơi...!
DP