PDA

View Full Version : Đỏng Đảnh...Tình Buồn.



diepkimphung
10-07-2022, 18:23
Bài thơ này...mãi nhắn gởi yêu thương
Sầu trĩu nặng...nẻo đường xa...có nhớ?
Phơi nắng trải...ước trời se duyên nợ
Cháy bỏng tình...muôn thuở khát về anh...

Trời hôm nay...gió chướng thổi tròng trành
Như bão giận...đồng đanh...gào thét biển
Trái tim nhỏ...còn xây thành ẩn hiện?
Sợ một ngày...vạn biến...để chơi vơi

Tiết trời ngâu...mưa buồn bã...rã rời
Mây u ám...chẳng lả lơi...thỏ thẻ
Ta thách đấy...đây nàng bận sảnh sẹ
Ghét lắm rồi...đừng ghé lại nữa nha...!

Mặc cứ đi...để gió thổi tà tà
Ru bản nhạc tình ca hoài muôn thuở...

THÁI THỊ BÍCH NGỌC

diepkimphung
12-07-2022, 03:57
MẸ DẶN CON GÁI.

Con ơi trước lúc phải ra đường
Hãy dành mấy phút để soi gương
Sửa sang trang điểm mình cho đẹp
Như hoa thơm ngát chớ xem thường!

SÂM DƯƠNG.