PDA

View Full Version : T́nh Xa...



diepkimphung
05-07-2022, 18:34
Bao nhớ thương cơi ḷng đang ấp ủ
Trong tim chờ khoảng mênh mông hy vọng
Gió phương nào sao day dứt chiều nay
Nhè nhẹ ru mang nồng nàn hơi thở
Chẳng hiểu sao ḷng rạo rực đến vậy
Lúc hoàng hôn xế chiều dần bao phủ
Màu tím chiều dần bao phủ bến xưa
Sương lạnh buông ḷng thêm lặng nỗi nhớ
Như lạc bước giữa chốn mộng nồng say
Đă bao lần lặng lẽ trên bến vắng
Khi xa nhau tim nghẹn ngào nức nở
Nghẹn nỗi ḷng thương gửi về nơi xa ấy
Để hai ta duyên lành trong mong đợi
Tim khát khao tỏ muôn vàn nhung nhớ...

NGUYỄN QUỲNH.

diepkimphung
05-07-2022, 19:55
Em nhớ chồng con tim héo hắt
Thương anh nhiều biết gởi về đâu
Thôi th́ chàng hăy về mau
Đôi ta sum họp dưa rau...cũng đành...

NGUYỄN TÂN.