PDA

View Full Version : Vắng Mãi.



diepkimphung
04-07-2022, 23:41
Anh nhớ phương xa một bóng hồng
Người ơi tình ấy có chờ mong
Con đò bến cũ trăng soi bóng
Dòng nước trôi xa sóng hửng hờ

Năm tháng đâu em có nhạt mờ
Vầng trăng xưa ấy của tuổi thơ
Trôi qua nhung nhớ vừa chớm nở
Vội tắt trong ta thuở xuân thì

Biển gọi tình xưa có nhớ gì
Bạc đầu con sóng đẩy tình đi
Đò xưa bến cũ bờ sông lặng
Tắt hẳn từng tia nắng nắng tàn

Xuân mãi đi rồi xuân mãi xa
Bóng của thời gian cứ nhạt nhoà
Có nghe năm tháng con tim gọi
Ký ức hoang tàn trong lá hoa

Anh nhớ phương xa một bóng hồng
Người đi tình ấy hết chờ mong
Con đò bến cũ trong tàn lụi
Vắng mãi hai người trên bến sông.

NGUYỄN ANH SƠN.