PDA

View Full Version : Hết Duyên.



diepkimphung
30-06-2022, 23:42
Người gieo nỗi nhớ chạm tim khờ
Để giữa đêm huyền cứ mộng mơ
Dệt những lời thương rồi gửi gió
Hờn bao tiếng hẹn đã quên giờ
Em buồn lặng lẽ sầu trong mắt
Ngõ lạnh âm thầm tủi áng thơ
Trắc trở đường yêu làm lỗi hạ
Từ đây mộng ái nỏ mong chờ

NGỌC BÍCH.

diepkimphung
30-06-2022, 23:50
DUYÊN MƠ.

Ảo não tình say bước dại khờ
Duyên người trắc trở vẫn hoài mơ
Đường lan quạnh quẽ còn mê cảnh
Ngõ trúc đìu hiu chỉ đợi giờ
Biết chẳng hồi sinh vào cõi mộng
Nên đành ngán ngẩm dệt vần thơ
Hồn sương mãi lạnh chiều thu vắng
Chạnh giấc Thuần Vu ủ rũ chờ.

BÌNH DƯƠNG.