PDA

View Full Version : Buông...



diepkimphung
30-06-2022, 19:16
Nỗi day dứt...tan đi nhiều mạnh mẽ
Cố hồi tâm cho nhẹ nhỏm tấm thân
Ta chôn vùi những khoảng khắc ân cần
Ḷng bớt giận thêm muôn phần thú vị

Đừng lưu luyến, chán chường điều vô lư
Mặc kệ đời chẳng suy nghĩ làm chi
Lời yêu thương nỗi nhớ cũng diệu kỳ
Rồi tan biến bay đi theo chiều gió

Người cứ mặc...nơi phương xa đây đó
Tận đáy ḷng người có nhớ ta không?
Cứ trăng hoa vui những cuộc t́nh nồng
T́nh phai nhạt...mặc chờ mong sớm tối

Ta phấn chấn chạnh tiếng ḷng hờn dỗi
Người quên ta...Bỏ cội để cầu vinh
Ta muốn buông...Âu là kẻ bạc t́nh
Thế là hết...Ta ḿnh c̣n chi nữa

HỒNG VINH.