PDA

View Full Version : Khó Phai.



diepkimphung
29-06-2022, 18:38
Dẫu biết rằng ḿnh vĩnh viễn chia xa
Sao kỷ niệm không chôn vào dĩ văng
Để nỗi nhớ cứ lần theo năm tháng
Rồi đêm về tựa cửa mỏi ṃn trông

Đă bao lần khuyên tim đừng mong ngóng
Rằng hăy cố quên đi người t́nh cũ
Nhưng tim khờ nào nghe c̣n ấp ủ
Vẫn một ḷng thương nhớ người t́nh xưa

Nhớ thương chi cho lắm cũng dư thừa
Chuyện t́nh ấy người xưa đà bỏ mặc
Người âm thầm chung đường cùng kẻ khác
Nay hạ về thương nhớ biết gửi ai

Đêm mưa buồn gơ nhịp suốt canh dài
Cơn gió bấc làm bờ vai se lạnh
Từng giọt nhớ thấm sâu bờ môi mặn
Bóng h́nh người trọn kiếp măi đeo mang

Phương trời xa người có thấu cho chăng
Có giống em vẫn hằng đêm thương nhớ...!

T̀NH LÊ VĂN.

diepkimphung
29-06-2022, 18:47
EM SẼ NHẬN.

Em sẽ nhận những ǵ anh trả
Gom hết chân t́nh cất giấu lại nơi tim
Để lúc nào đường đời anh mỏi mệt
Gửi lại cho em nguyên vẹn một chữ t́nh

NHƯ Ư NGỌC.