diepkimphung
27-06-2022, 21:45
Bão trời từ phía biển Đông
Bão lòng em nổi từ không hướng nào
Bão trời sấm chớp mưa rào
Còn em bão chẳng ồn ào với ai
Đành thôi, cửa đóng then cài
Em đang chống những đêm dài bão riêng
Cháy lòng như ngọn lửa thiêng
Em xin đừng đổ ngả nghiêng phận mình
Bao mùa gieo cấy nghĩa tình
Mà em chỉ gặt bóng hình trăng sao
Thật nhiều ước vọng khát khao
Bão riêng em lại đổ vào chính em
NẮNG MUÀ ĐÔNG.
Bão lòng em nổi từ không hướng nào
Bão trời sấm chớp mưa rào
Còn em bão chẳng ồn ào với ai
Đành thôi, cửa đóng then cài
Em đang chống những đêm dài bão riêng
Cháy lòng như ngọn lửa thiêng
Em xin đừng đổ ngả nghiêng phận mình
Bao mùa gieo cấy nghĩa tình
Mà em chỉ gặt bóng hình trăng sao
Thật nhiều ước vọng khát khao
Bão riêng em lại đổ vào chính em
NẮNG MUÀ ĐÔNG.