PDA

View Full Version : Tìm Nơi Nào.



diepkimphung
27-06-2022, 18:51
Tìm nơi nào...để thấy được bình yên?
Giữa bề bộn những muộn phiền sóng gió
Giữa trắng - đen, nắm níu và buông bỏ
Có bình yên nào không xót xa đâu

Tìm nơi nào...có thể thấy được nhau?
Thấy bến đỗ yêu thương chuyến tàu đời neo đậu
Thấy được vòng tay đủ chờ che nương náu
Cho những mưa giông gió bão cuộc đời

Tìm nơi nào...để rũ bỏ chơi vơi?
Để tìm lại một thời xanh ước vọng
Để lắng lòng giữa muôn trùng con sóng
Chẳng đắm chìm trong vô vọng người ơi

Tìm một nơi nhoi nhỏ giữa chợ đời
Buông bỏ hết...là mình thôi nhỏ bé
Nhưng khó quá...nên cả đời...có lẽ
Vẫn mịt mờ muôn ngã rẽ chông chênh...

THUỲ LINH.