PDA

View Full Version : Thương Đêm Mắt Ướt.



diepkimphung
27-06-2022, 18:26
Dễ nhận ra con người lịch lãm
Nắng toả hương hay mưa bão theo bầy
Lòng chợt nghĩ có anh đời xoay hướng
Bao mây vần dừng lại trước cuồng say

Đêm nay nữa người cướp ta giấc ngủ
Sẵn lòng thôi đâu cần phải lăn tăn
Bánh mì đó hoa hồng đây chưa hết
Cuối con đường mù mịt có anh

Thương mắt ướt nghiêng phía nào cũng gió
Cuộc đời ơi sao khó chọn cho mình
Tình yêu trả bằng muôn dòng máu đổ
Đất xanh ngời có còn nữa băng trinh?

NẮNG MUÀ ĐÔNG.

diepkimphung
27-06-2022, 18:31
Nắng cũng đã qua bên kia núi
Đêm về rồi anh biết chưa anh
Ở nơi này em đang chờ đợi
Tay xiết vòng tay mộng ngọt lành.

LÝ NGUYỄN MINH.