PDA

View Full Version : Kiếp Tằm Tơ.



diepkimphung
27-06-2022, 05:34
Em bảo đời em quá bơ vơ
Thâu đêm khác khoải dạ thẩn thờ
Cô pḥng tẻ nhạt sầu chăn gối
Lạnh lẽo thân đơn măi vật vờ

Em bảo đời em chẳng như thơ
Yêu ai rồi cũng lại lững lờ
Sắc nhạt hương phai ḷng trăn trở
Duyên tàn, t́nh lỡ mộng vẫn vơ

Em bảo rằng em quá ngu ngơ
Cả tin nên cứ măi đợi chờ
Yêu người đến cả từng hơi thở
Người lại trao em sự hững hờ

Em biết rằng em quá ngây thơ
Năm canh ṿ vơ đợi duyên hờ
Mộng ḷng đổ vỡ, t́nh trắc trở
Len lỏi sầu vương kiếp tằm tơ

LUÂN NGUYỄN.