diepkimphung
24-06-2022, 19:56
Thà đừng nhớ để rồi đau khổ
Quên nỗi buồn bão tố sẽquaddi
Chẳng yêu thì chớ lo gì
Tiếc làm chi nữa như khi giữa đời
Lỡ trót dại người ơi vui vẻ
Làng quê ta bức vẽ muôn màu
Hồn nhàu phách lạc tình đau
Nghe tim mách bảo tình đầu khó phai
Thoải năm tháng đêm dài cá chậu
Mái tranh nghèo ai thấu tình tôi
Chả riêng bụng chửa mất rồi
Màng chi cái kiếp vợ tôi con Nàng
Nghĩ sướng khổ tình tang lắm đoạn
Đau gì bằng tình khoán tình lang
Thà quên chẳng tiếc lỡ làng
Hồn nghe thoải mái chả màng nghĩ đau
NGUYỄN MẠNH HIÊN.
Quên nỗi buồn bão tố sẽquaddi
Chẳng yêu thì chớ lo gì
Tiếc làm chi nữa như khi giữa đời
Lỡ trót dại người ơi vui vẻ
Làng quê ta bức vẽ muôn màu
Hồn nhàu phách lạc tình đau
Nghe tim mách bảo tình đầu khó phai
Thoải năm tháng đêm dài cá chậu
Mái tranh nghèo ai thấu tình tôi
Chả riêng bụng chửa mất rồi
Màng chi cái kiếp vợ tôi con Nàng
Nghĩ sướng khổ tình tang lắm đoạn
Đau gì bằng tình khoán tình lang
Thà quên chẳng tiếc lỡ làng
Hồn nghe thoải mái chả màng nghĩ đau
NGUYỄN MẠNH HIÊN.