PDA

View Full Version : Mùa Hè 1972.



diepkimphung
18-06-2022, 01:20
Nó đă ra đi thật rồi
Cánh diều tuổi thơ bỏ lại trên đồi
Ngày ấy mùa hè sân trường không phượng đỏ
Ngày ấy mùa hè đỏ lửa xác em tôi...

Nó đă ra đi không một lời
Cuộc đời tuổi trẻ hờn giận khôn nguôi
Chiến tranh và ngục tối
"81 Ngày Thành Cổ" đánh đổi một nụ cười...

Nó là em tôi
Ai cũng ít nhất một lần xa quê hương nhớ mẹ,
Nó không một lần về!
Tiếng chuông giáo đường La Vang vọng về đêm trăng lặng lẽ
Ḍng sông Thạch Hăn đ̣ về tiễn biệt khách thế nhân...

Lạy Chuá!
Chúa Thánh Thể con là ḍng suối nhỏ
Chúa yêu thương con là sự dỗi hờn
Đêm vừa qua mực thư con chất củi
Giă hoa niên gây lửa đốt thiên đường!

Vâng nó đă ra đi
Nó đă rời bỏ thiên đường tuổi thơ
Chiến tranh, lửa và mùa hè
Nó không c̣n nghe tiếng ve giục giă
Sân trường rộn ràng tà áo người nó yêu
"Đâu rồi! Con giờ đang ở đâu?" Mẹ hỏi!

Tất cả c̣n lại ở trên đồi!
Ôi! Quê hương tôi
Xác giặc, xác em tôi...
Bóng hoàng hôn phủ trùm lên Cổ Thành Quảng Trị
Nó đă phủ màu cờ!

Ngày ấy mùa hè sân trường không phượng đỏ
Ngày ấy mùa hè đỏ lửa xác em tôi!

NPVL.