PDA

View Full Version : Hạ Buồn.



diepkimphung
17-06-2022, 03:42
Đêm nay chẳng phải mùa đông
Sao em lại thấy trong ḷng giá băng
Đêm buồn đành đợi ngắm trăng
Em hỏi chị Hằng tâm sự em đây

Trăng buồn trăng lẩn vào mây
C̣n em ch́ biết ngồi đây nhớ chàng
Trăng khuất ǵ bởi mây ngan...
Khi em nhớ chàng phải biết t́m đâu...

Cho em mang nặng nỗi sầu
Cũng do cuộc sống dài lâu một đời
Mà giờ mỗi đứa một nơi
Cho đêm cuối hạ lệ rơi trong ḷng

Em buồn người có hiểu không
Muốn t́m anh để cho ḷng có đôi
Nhưng anh đă bận trực rồi
Cho đêm cuối hạ đành thôi thêm buồn

LÊ THUƯ.