PDA

View Full Version : Nỗi Nhớ Người Xa.



diepkimphung
14-06-2022, 17:31
Ta đã khóc bên dòng sông ly biệt
Của một thời da diết ngự tim yêu
Kỷ niệm ơi thơ thẩn mỗi buổi chiều
Đò xa vắng cô liêu buồn thế hỡi

Mùa Hạ đến Phượng hồng đang đón đợi
Tiếng ve ngân cũng bởi gọi bạn tình
Anh một đời tha thiết mộng trung trinh
Người quay mặt lòng mình đau vụn vỡ

Lời xưa ấy khúc ca đầu ân nợ
Buổi sơ khai nhác nhở mãi câu nguyền
Bước bên nàng đẹp lắm nghĩa tơ duyên
Luôn mong mỏi để thuyền về chung bến

Nhưng ai biết sợi tơ hồng đan bện
Đứt giữa chừng chẳng đến được cùng nhau
Em đã xa ký ức cũ hoen màu
Buồn tan vỡ nỗi đau sầu hoang phế.

TRẦN HUY HÙNG.