diepkimphung
14-06-2022, 16:39
Ai thấu hiểu phút giây chờ đợi
Gieo chi nhiều những nỗi đắng cay
Một con tim xước bao ngày
Mối t́nh hờ hửng mượn vay được ǵ
Tơ đă rối làm sao người hỡi
Ḷng bâng khuâng nhớ tới ngày nào
Để rồi tâm trí chênh chao
Ta không tin được lời giao ước chàng
Lặng yên đứng ḷng mang tâm sự
Lẽ nào không ai ngự tim ḿnh
Ch́m v́ chẳng được đẹp xinh
Trong tầm ánh mắt lung linh của người
Biển con nước đầy vơi lên xuống
Sầu thương nào lại muốn với mong
Ai gieo một mối tơ ḷng
Để ta lặng lẽ ch́m trong biển sầu
THANH THUỶ.
Gieo chi nhiều những nỗi đắng cay
Một con tim xước bao ngày
Mối t́nh hờ hửng mượn vay được ǵ
Tơ đă rối làm sao người hỡi
Ḷng bâng khuâng nhớ tới ngày nào
Để rồi tâm trí chênh chao
Ta không tin được lời giao ước chàng
Lặng yên đứng ḷng mang tâm sự
Lẽ nào không ai ngự tim ḿnh
Ch́m v́ chẳng được đẹp xinh
Trong tầm ánh mắt lung linh của người
Biển con nước đầy vơi lên xuống
Sầu thương nào lại muốn với mong
Ai gieo một mối tơ ḷng
Để ta lặng lẽ ch́m trong biển sầu
THANH THUỶ.