diepkimphung
14-06-2022, 01:55
Áo trận xưa chiến trường loang máu đỏ
Người năm xưa vùng vẫy thuở dọc ngang
Núi sông xưa lệ sầu hờn cây cỏ
Người năm xưa ai khuất nẻo quan san
Quảng Trị xưa máu loang dòng Thạch Hãn
Trăng Cổ Thành soi nửa mảnh trăng tan
Chuông La Vang ngân xa lời ai oán
Người xưa đâu sống chết ngọn Cờ Vàng!
NPVL.
Người năm xưa vùng vẫy thuở dọc ngang
Núi sông xưa lệ sầu hờn cây cỏ
Người năm xưa ai khuất nẻo quan san
Quảng Trị xưa máu loang dòng Thạch Hãn
Trăng Cổ Thành soi nửa mảnh trăng tan
Chuông La Vang ngân xa lời ai oán
Người xưa đâu sống chết ngọn Cờ Vàng!
NPVL.