PDA

View Full Version : Dệt Mộng Duyên Tơ.



diepkimphung
12-06-2022, 19:49
Anh về dệt mộng duyên tơ
Thương rằng cái tuổi dại khờ mông lung
Tình yêu ước muốn trùng phùng
Duyên này mong được ở cùng với anh

Hoa xuân nở rộ trên cành
Anh như đàn bướm dệt thành ước mơ
Nhớ thương em viết vần chờ
Bao nhiêu mộng ước bên bờ suối quê

Người ơi người ở đừng về
Hoàng hôn buông xuống lời thề in sâu
Tình thơ kết bện đã lâu
Nụ hôn ngày ấy ghim đầu hai ta

Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Phòng loan lạnh lẽo anh đà ngủ chưa
Tình ta thắt chặt đừng thừa
Ngủ ngon anh nhé nụ vừa gửi trao.

LƯƠNG MAI HIÊN.

diepkimphung
12-06-2022, 20:00
DỆT MỘNG DUYÊN TƠ.

Trong lòng anh nhớ biết bao
Đêm trường thao thức ước ao bên nàng
Ngày thì trong dạ xốn xang
Vì đâu ta lại đa mang bóng hình

Bởi em chắc quá đẹp xinh
Nết na thuỳ mị tính tình dễ thương
Cho nên chàng mãi vấn vương
Muốn sang bên ấy nhưng đường lại xa

Thôi đành gửi gió sang nhà
Gửi ngàn thương nhớ làm quà câu thơ
Em ơi chớ có thờ ơ
Tình anh mãi đợi mãi chờ bên em

NGUYEN TAN MO.

diepkimphung
12-06-2022, 20:09
DỆT MỘNG DUYÊN TƠ.

Ngẫm chuyện tình xưa ngán cả đời
Ôm niềm ước vọng chẳng hề vơi
Bao chiều khám dạ êm đềm xới
Mấy buổi cùng em nhạt nhẽo rời
Thấp thỏm duyên nồng ai sẽ đợi
Mơ màng nghĩa thắm ả nào khơi
Rồi đem cái chuyện cau trầu gởi
Thoả chữ phù sinh tớ rạng ngời

LƯƠNG MỪNG.