diepkimphung
11-06-2022, 00:59
Thế là lạc mất nhau rồi
Anh đi về phía cuối trời xa xăm...
Lệ tuôn ướt gối - Đêm rằm
Trăng vàng côi cút nỗi niềm vắng xa
Sương khuya giăng trắng nhạt nhoà
Còn đâu da diết mặn mà gửi trao
Lời yêu còn dấu nơi nao
Vắng anh gió cũng hanh hao kiếm tìm
Nhạc ru réo rắt thêm buồn
Mất nhau mất nốt Nửa hồn em thôi...!!
HANH NGUYEN.
Anh đi về phía cuối trời xa xăm...
Lệ tuôn ướt gối - Đêm rằm
Trăng vàng côi cút nỗi niềm vắng xa
Sương khuya giăng trắng nhạt nhoà
Còn đâu da diết mặn mà gửi trao
Lời yêu còn dấu nơi nao
Vắng anh gió cũng hanh hao kiếm tìm
Nhạc ru réo rắt thêm buồn
Mất nhau mất nốt Nửa hồn em thôi...!!
HANH NGUYEN.