diepkimphung
09-06-2022, 19:03
Người ơi...! Nhớ nhé câu thề
Mình cùng tay nắm phu thê chẳng màng
Sánh như cúc trúc mai lan
Có nhau mãi mãi cùng trang thơ tình!
Cùng nhau xướng hoạ vần xinh
Vẹn câu trọn nghĩa chúng mình hoà ca
Chỉ cần có thế thôi mà
Đẹp duyên thi hữu tình ta thắm màu!
Dù cho xa mãi tận đâu
Trang thơ nối nhịp bền lâu mãi còn
Tình huynh nghĩa muội bằng non
Chúng mình gắn kết vẹn tròn câu thơ
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Duyên thơ ta mãi như mơ nguyệt hằng
Dù cho mây lấp mưa giăng
Tình huynh nghĩa muội khăng khăng một lòng!
TRIỆU NHÀN.
Mình cùng tay nắm phu thê chẳng màng
Sánh như cúc trúc mai lan
Có nhau mãi mãi cùng trang thơ tình!
Cùng nhau xướng hoạ vần xinh
Vẹn câu trọn nghĩa chúng mình hoà ca
Chỉ cần có thế thôi mà
Đẹp duyên thi hữu tình ta thắm màu!
Dù cho xa mãi tận đâu
Trang thơ nối nhịp bền lâu mãi còn
Tình huynh nghĩa muội bằng non
Chúng mình gắn kết vẹn tròn câu thơ
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Duyên thơ ta mãi như mơ nguyệt hằng
Dù cho mây lấp mưa giăng
Tình huynh nghĩa muội khăng khăng một lòng!
TRIỆU NHÀN.