PDA

View Full Version : Đam Mê.



diepkimphung
07-06-2022, 16:06
Cà phê đắng như tình ta cay đắng
Khói thuốc tàn...nhung nhớ mãi chưa vơi
Tình dang dỡ...em lìa xa tuổi ngọc
Thương cho đời chìm đắm thuở đam mê
Trong men rượu...ánh đèn màu mờ ảo
Say gục đầu...thân xác rã rời thêm
Tình đã hết....Nửa hồn đau cũng chết
Quên cuộc đời...gầy guộc...phận bèo trôi...!

TOM NGUYEN.

diepkimphung
07-06-2022, 16:15
CỐ QUÊN.

Xa nhau rồi chẳng còn gì để nhớ
Chuyện tình mình cách trở chẳng bên nhau
Trong men say cố ngăn lệ tuôn trào
Và quên hết lời ngọt ngào chót lưỡi
Lời nói của người lúc thuở đầu yêu
Bao yêu thương và hứa hẹn thật nhiều
Nay dứt bỏ quên đi chẳng còn gì
Tội tình gì nhớ...người không chung thuỷ...!

HỒ TÂM.