PDA

View Full Version : Tình Sầu...!



diepkimphung
07-06-2022, 02:13
Trăm năm chết bởi chữ Tình
Sinh lòng thù hận cũng vì chữ Yêu
Chữ tình giờ đã chia đôi
Đường tình một mối tình si ngậm ngùi
Rượu nồng càng uống càng say,
Tình sầu thêm đậm...lệ sầu chưa phai
Một lần yêu để trở thành vạn kỷ
Được bao lần vạn kỷ để mà yêu...???

TOM NGUYEN.

diepkimphung
07-06-2022, 02:21
VẾT THƯƠNG LÒNG.

Tình đầu vương vấn mãi anh
Tuy là xa cách lòng nầy vẫn yêu
Yêu cho bóng xế quachiêuf
Con tim da diết buổi chiều hoàng hôn
Nhớ thương trong dạ bồn chồn
Đêm khuya trở giấc lòng mình thấy đau
Tim anh tan vỡ không còn
Em là tím đỏ...chữa lành vết thương

HOA HỒNG.