diepkimphung
05-06-2022, 01:06
Làn gió nóng cỏ cây rên xào xạc
Những con cò mỏi cánh chẳng buồn bay
Từng đám mây cuối trời nơi xa tắp.
Tan vào chiều vạt nắng tím hồn ai
Mắt trong mắt hàng giờ không dám nói
Sợ âm thanh lay đổ cả khung chiều
Gió phơ phất lá me như hờn dỗi
Rũ xuống đường theo bóng nắng quạnh hiu
Em mượn gió, gió lắc đầu se sẽ
Em mượn cây, cây lặng lẽ ru cành
Chạm vào nhau nghe tim run nhè nhẹ
Mắt ngượng cười nghiêng giấc mộng mong manh
Hoàng hôn xuống hồn em như hoảng hốt
Sợ chuyện tình câu chữ rớt vào đêm
Giữa đường yêu cơn mưa về bất chợt
Ướt nhau rồi hai đứa đứng lặng im
NGUYÊN LÊ.
Những con cò mỏi cánh chẳng buồn bay
Từng đám mây cuối trời nơi xa tắp.
Tan vào chiều vạt nắng tím hồn ai
Mắt trong mắt hàng giờ không dám nói
Sợ âm thanh lay đổ cả khung chiều
Gió phơ phất lá me như hờn dỗi
Rũ xuống đường theo bóng nắng quạnh hiu
Em mượn gió, gió lắc đầu se sẽ
Em mượn cây, cây lặng lẽ ru cành
Chạm vào nhau nghe tim run nhè nhẹ
Mắt ngượng cười nghiêng giấc mộng mong manh
Hoàng hôn xuống hồn em như hoảng hốt
Sợ chuyện tình câu chữ rớt vào đêm
Giữa đường yêu cơn mưa về bất chợt
Ướt nhau rồi hai đứa đứng lặng im
NGUYÊN LÊ.