diepkimphung
04-06-2022, 01:53
Rót cho ta rượu tình thêm ngàn chén
Uống thâu đêm say khướt vẹn câu thề
Men rượu nồng thiêu đốt dạ tái tê
Say chếnh choáng ta tìm về quá khứ
Rót cho ta sao chần chừ tư lự
Ly rượu này một lần thử thế thôi
Uống nữa đi tình đã cạn lâu rồi
Còn đâu nữa men ly bôi ngày trước
Uống cho say để thời gian quay ngược
Đưa ta về thuở trước mới yêu nhau
Xoá hết đi bao kỷ niệm tình đầu
Cho mái tóc thôi bạc màu nhung nhớ
Uống cho say! say trong từng hơi thở
Đêm say mèm tan vỡ trái tim côi
Rót nữa đi cho quên hết sự đời
Cho quên hết một thời yêu và hận
Ta mãi say cơn say dài vô tận
Mặc tình buồn hờn giận có nghĩa chi
Rót nữa đi tình còn gì nghĩa lý
Nên ta say! cũng vì bởi si tình!
THO THI.
Uống thâu đêm say khướt vẹn câu thề
Men rượu nồng thiêu đốt dạ tái tê
Say chếnh choáng ta tìm về quá khứ
Rót cho ta sao chần chừ tư lự
Ly rượu này một lần thử thế thôi
Uống nữa đi tình đã cạn lâu rồi
Còn đâu nữa men ly bôi ngày trước
Uống cho say để thời gian quay ngược
Đưa ta về thuở trước mới yêu nhau
Xoá hết đi bao kỷ niệm tình đầu
Cho mái tóc thôi bạc màu nhung nhớ
Uống cho say! say trong từng hơi thở
Đêm say mèm tan vỡ trái tim côi
Rót nữa đi cho quên hết sự đời
Cho quên hết một thời yêu và hận
Ta mãi say cơn say dài vô tận
Mặc tình buồn hờn giận có nghĩa chi
Rót nữa đi tình còn gì nghĩa lý
Nên ta say! cũng vì bởi si tình!
THO THI.