diepkimphung
04-06-2022, 00:38
Gió lạnh chiều Đông cứ mộng hoài
Tâm t́nh khắc khoải dưới sương mai
Bầu trời xanh ngắt mây trôi dạt
Mặt đất vàng khô lá dát cài
Trăng ghé gieo thêm niềm khát vọng
Nước trôi san bớt nỗi bi hài
Người đi xa khuất sầu khôn tả
Kẻ ở trông chờ tóc nhạt phai
THANH LÊ.
Tâm t́nh khắc khoải dưới sương mai
Bầu trời xanh ngắt mây trôi dạt
Mặt đất vàng khô lá dát cài
Trăng ghé gieo thêm niềm khát vọng
Nước trôi san bớt nỗi bi hài
Người đi xa khuất sầu khôn tả
Kẻ ở trông chờ tóc nhạt phai
THANH LÊ.