PDA

View Full Version : Bị Oan.



diepkimphung
03-06-2022, 17:22
Nhà em ở tận vùng quê
Quanh năm lam lũ bộ bề khó khăn
Từ nhỏ em đă quyết tâm
Kinh doanh buôn bán ngang tầm thương gia

Nắng nóng sẵn có điều hoà
Ô tô, máy lạnh vượt xa dân làng
Mấy hôm trời nắng chang chang
Ôi thôi, mất điện nóng ran cả người

Em đành ra suối tắm thôi
Ở đây vắng người có thể tắm tiên
Ở đây trai bản rất hiền
Hoà cùng phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời

Em mới cởi một tư thôi
Bỗng có bóng người đúng dáng đàn ông
Mấy chàng nằm sấp chổng mông
Có chàng khôn lỏi đi ṿng phía sau

Bực ḿnh em đứng thật lâu
Để cho mấy lăo giăi giầu ruột gan
Bỗng một cơn gió đông nam
Đàn ong vỡ tổ nó tràn xuống ngay

Ong đốt sơ xẩm mặt mày
Chân tay khua khoắng muốn bay lên trời
Chung quy là lỗi tại tôi
Bởi em đi tắm...khối người bị oan

ĐỖ MẠNH HÙNG.

diepkimphung
03-06-2022, 17:27
HƯƠNG CHIỀU.

Hè về hoa phượng nở bên sông
Em gái ngây thơ má ửng hồng
Áo trắng mơ màng vương mái tóc
Hương chiều bảng lảng chốn hư không

XUÂN CƯỜNG.