diepkimphung
02-06-2022, 20:33
Chiều nghiêng rơi mất nắng
Em tiếc ngày vội qua
Anh lại thầm khấp khởi
Vì đêm sẽ mau về
Bởi lúc trên bãi biển
Thật nhiều ánh mắt nhìn
Chợt nhớ em quyến rũ
Đốn tim kẻ si tình
Anh phải giữ em thôi
Nhờ đêm làm đồng loã
Cùng trao lời ân ái
Sẽ chỉ còn đôi ta
Rồi ngày mai trên bãi
Dẫu có bao ánh nhìn
Anh tự hào vì đã
Được chiều em thêm xinh.
LÝ NGUYỄN MINH.
Em tiếc ngày vội qua
Anh lại thầm khấp khởi
Vì đêm sẽ mau về
Bởi lúc trên bãi biển
Thật nhiều ánh mắt nhìn
Chợt nhớ em quyến rũ
Đốn tim kẻ si tình
Anh phải giữ em thôi
Nhờ đêm làm đồng loã
Cùng trao lời ân ái
Sẽ chỉ còn đôi ta
Rồi ngày mai trên bãi
Dẫu có bao ánh nhìn
Anh tự hào vì đã
Được chiều em thêm xinh.
LÝ NGUYỄN MINH.