PDA

View Full Version : Xót Xa.



diepkimphung
02-06-2022, 19:43
Từ khi nào mình đã lạc mất nhau
Đèn xanh sáng mà mình em cô lẻ
Trong tâm ý luôn dặn lòng mạnh mẽ
Đau đớn gì bởi tình ấy vội qua

Từ khi nào trong dạ mãi xót xa
Niềm thương lỡ, góp nhặt từng ngày tháng
Cứ ngỡ tưởng...Bao tin yêu tỏ rạng
Sao hôm nay vụn vỡ giấc mơ hồng

Từ khi nào tim giá lạnh dường đông
Không giống thủa ngày xưa người từng hứa
Bên nhau mãi, mình cùng làm điểm tựa
Để ngày dài nhung nhớ bớt khó khăn

Sao giờ này...để nước mắt em lăn
Dài trên má ướt mèm con tim nhỏ
Trang thư ấy bao niềm yêu bỏ ngỏ
Câm nín hoài không biết tỏ cùng ai

Có còn đâu cái thủa tóc hoa cài
Tay nắm chặt hai ta cùng dạo bước
Đôi mắt nhỏ ánh lên nhiều nguyện ước
Giờ hết rồi...Sao mình...lạc mất nhau?

TRIỆU NHÀN.