PDA

View Full Version : Vu Vơ Nhớ Thời Áo Trắng.



diepkimphung
02-06-2022, 04:48
Một thời áo trắng đẹp như mơ
In dấu trong tim những dại khờ
Khói bụi thời gian không xoá hết
Dáng hình xưa ấy hiện trong thơ

Đầu mùa khắc khoải tiếng ve kêu
Phượng đỏ hun thêm nỗi nhớ nhiều
Lại kéo hồn ta về dĩ vãng
Một trời thơ mộng thuở vào yêu

Mối tình thắm thiết lửa nồng khơi
Đã hưá trao nhau cả cuộc đời
Bỗng một chiều kia người trở gót
Để mình tôi đứng giữa chơi vơi

Trông về quê mẹ tít mù xa
Mái rạ vàng tuôn ánh nguyệt tà
Người bỏ đi đâu ngoài lữ thứ
Để thềm hoang lạnh chẳng ai qua

Dáng hình áo trắng đã trôi mau
Mực tím thân yêu cũng bạc màu
Còn đó hương xưa mùa hạ cũ
Bay về theo gió giữa canh thâu.

NGUYỄN VĂN PỨ.