diepkimphung
31-05-2022, 17:27
Ấp ủ tình thơ mãi đượm hồng
Cho ngày thổ lộ nỗi hoài mong
Chờ đêm nguyệt tỏ vui vầy bóng
Để tiếng đàn say rộn rã phòng
Diễm phúc vườn xuân tìm cảnh vọng
Vui vầy ngõ hạnh thoả đời mong
Chiều sương ướp nhẹ hồn lêu lổng
Mộng ảo huyền xoay giữa sóng lòng
BÌNH DƯƠNG
Cho ngày thổ lộ nỗi hoài mong
Chờ đêm nguyệt tỏ vui vầy bóng
Để tiếng đàn say rộn rã phòng
Diễm phúc vườn xuân tìm cảnh vọng
Vui vầy ngõ hạnh thoả đời mong
Chiều sương ướp nhẹ hồn lêu lổng
Mộng ảo huyền xoay giữa sóng lòng
BÌNH DƯƠNG