PDA

View Full Version : Đợi Anh Về.



diepkimphung
30-05-2022, 19:30
Đợi anh về năm tháng vẫn nhớ thương
Em khắc khoải đêm trường trong tĩnh lặng
Với nỗi lòng chôn sau nghe lặng đắng
Thổn thứ cõi lòng trăn trở từng đêm

Đợi anh về em mãi miết kiếm tìm
Trong giấc ngủ êm đềm ôm mộng mị
Mình bên nhau nồng nàn cùng thủ thỉ
Em khắc ghi tình anh mãi muôn đời

Đợi anh về trong những ngày sắp tới
Mình đón chào ngày mới ngắm bình minh
Nhìn những tia nắng chiếu gọi lung linh
Em và anh hoà mình cùng nắng ấm

Đợi anh về bên nhau tình nồng thắm
Ta cùng ngồi đối ẩm nối vần thơ
Ngày anh về ta trọn vẹn ước mơ
Tình ta mãi đợi chờ ngày mai đến

KIỀU OANH.