PDA

View Full Version : Đừng Khóc Nữa.



diepkimphung
30-05-2022, 02:42
Đừng khóc nữa tôi ơi đừng khóc nữa
Dù tim tôi đã nhuộm tím địa cầu
Dù đi qua từng ngàn cuộc biển dâu
Xin hãy giữ cho mình đừng đau đớn

Từ khổ đau linh hồn rồi sẽ lớn
Sẽ nhận ra lẽ thật của cuộc đời
Hãy nguyện cầu khi lòng thấy chơi vơi
Rồi sẽ nghe ngôi lời từ Thượng Đế

Hãy lặng im và ngồi yên tôi nhé
Dẫu ra sao đến lúc cũng về nhà
Hãy yêu thương ngày tháng rồi cũng qua
Dẫu ngọt bùi cũng đều là bài học

Đường em đi dẫu ngược dòng thác dốc
Thì tôi ơi vẫn xin cảm ơn đời
Đừng khóc nữa tôi ơidduwngf khóc nữa
Ồ...nắng khuya ngoài đó mới lên rồi...

HUỆ VIÊN.