diepkimphung
27-05-2022, 18:42
Em về một sáng tinh khôi
Giọt sương còn đẫm bồi hồi tuổi xuân
Xa quê...xa độ mấy lần
Xa mùa phượng vĩ...lạc chân giữa đời
Em về một sáng mình ơi
Mái tranh nhà cũ...vọng lời ca xưa
Bóng ai bất chợt như vừa
Giật mình trong gió...giọt mưa lạnh tràn
Em về...một tiếng nấc khan
Gọi anh...em gọi...nát tan cõi lòng
Bây giờ nỗi nhớ thầm mong
Nén nhang...khói toả...lệ ròng ròng rơi....
Em về một chút anh ơi
Xin anh yên nghỉ giữa trời quê hương
Nhạt phai phận gái má hường
Đò đưa...bến lỡ...xót thương cuộc đời.
PHÚ LÊ.
Giọt sương còn đẫm bồi hồi tuổi xuân
Xa quê...xa độ mấy lần
Xa mùa phượng vĩ...lạc chân giữa đời
Em về một sáng mình ơi
Mái tranh nhà cũ...vọng lời ca xưa
Bóng ai bất chợt như vừa
Giật mình trong gió...giọt mưa lạnh tràn
Em về...một tiếng nấc khan
Gọi anh...em gọi...nát tan cõi lòng
Bây giờ nỗi nhớ thầm mong
Nén nhang...khói toả...lệ ròng ròng rơi....
Em về một chút anh ơi
Xin anh yên nghỉ giữa trời quê hương
Nhạt phai phận gái má hường
Đò đưa...bến lỡ...xót thương cuộc đời.
PHÚ LÊ.